Chị dâu ghé thăm giữa trưa, tôi nhanh chóng mời cơm nhưng bất ngờ bị chị hất đổ và tố cáo với cả nhà.
Chị dâu và tôi không có mối quan hệ tốt. Chị ấy cầu kỳ, trong khi tôi thì đơn giản. Có lần đến nhà chị, tôi thấy mâm cơm bày biện rất đẹp cho chỉ hai vợ chồng ăn. May mắn là chúng tôi ít gặp nhau, nếu không có lẽ sẽ xích mích. Hôm qua, chị dâu ghé nhà tôi ăn nhờ. Tôi mời chị vào, pha nước chanh, nhưng khi tôi mang bát cơm ra thì chị ấy tức giận, hất bát xuống đất làm vỡ. Chưa kịp hiểu chuyện, chị đã gọi điện cho bố mẹ chồng, nói tôi khinh thường chị và cho rằng tôi đã đãi chị như cho ăn xin.
Tôi giải thích rằng nhà tôi thường ăn cơm đầy bát, không giống như cách dọn mâm của chị dâu. Thế nhưng chị dâu vẫn giận dữ bỏ về. Tối đó, tôi bị bố mẹ chồng gọi điện phê bình vì thái độ với chị. Tôi tức giận vì cảm thấy ông bà thiên vị chị do chị hay biếu tiền. Chỉ vì chuyện bát cơm mà giờ tôi không muốn nhìn mặt chị dâu nữa. Cuối cùng, tôi nhắn tin cho chị, tuyên bố rằng chúng tôi không nên can thiệp vào nhau.
Source: https://afamily.vn/chi-dau-toi-choi-luc-giua-trua-toi-voi-bung-bat-com-ra-moi-ngo-dau-bi-chi-hat-do-roi-mach-toi-voi-ca-nha-20220303203541937.chn